Ta Đã Biết

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Ta Đã Biết


Ta đã biết...xa nhau độ ấy
Từ ngày em...phải lấy chồng xa...
Bên chồng sang trọng cao sa
Thương yêu rồi đến thiết tha con chồng
*
Trên sân thượng có trông người cũ
Có bàng hoàng ấp ủ gì xưa ?
Nơi xa trống vắng nhìn mưa
Ai kia chua xót đong đưa nỗi buồn
*
Đường em đó gió nguồn thẳng bến
Ván đóng thuyền neo đến an nhiên
Bạn bè trường cũ đò nghiêng
Bình Đông áo não liên miên nhớ người
*
Rồi định mệnh thành đời goá phụ
Khóc thương chồng...em rũ...nghĩa trang !
Đem theo con trẻ miên man
Con nhìn thấy mẹ cưu mang nỗi buồn...
*
Từ xa mịt thơ nguồn đã hé
Khóc thương em quạnh quẽ đơn côi
Cả hai nào biết nổi trôi
Xa nhau mấy độ ngược xuôi bềnh bồng
*
Rồi gặp lại...tuổi hồng đã mất
Nửa kiếp đời...chất ngất tầng mây
Vào thu tim vẫn còn hây
Uớc gì gối mộng ngày mai còn nồng...

-N3- Nguyễn Ngọc René 25/04/2015 - 9H30'
Chưa phân loại
Uncategorized