Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sướng Khổ

Tác giả: Hoanghoon

Sướng Khổ

Lụt cả ngôi nhà xót dạ không?
Còn đây tiếng gọi réo đau lòng
Hoang tàn lạnh lẽo đồng phơi trắng
Sụp đổ điêu tàn ruộng hết mong
Đón tết bao người đang ủ rũ
Mừng xuân lắm kẻ đẹp tươi hồng
Buồn thiu những phận đời tơi tả
Phố đẹp sang giầu cửa kính trong.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Sương Khóc (Tuyền Linh)
  • Sương Khói (Nguyễn Thị Anh Phy)
  • Sương Khói (Phạm Thanh Chương)
  • Sương Khói Ảo Huyền Chẳng Tạp Âm (Trần Minh Hiền)
  • Sương Khói Cuộc Đời (Lê Cảnh Tiến)
  • Sương Khói Hẹn Hò (Thiên Ân)
  • Sương Khói Hẹn Hò 2 (Thiên Ân)
  • Sương Khói Hẹn Hò 3 (Thiên Ân)
  • Sương Khói Mong Manh (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Sương Khói Mù Khơi Hiu Hắt Hững Hờ (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • * Duyên Thiên Định *
  • Biển Chiều
  • Viết Tắt Tối Nghĩa
  • Không Đúng Lúc
  • Thơ Ngây Hương Trầm
  • Đường Xưa Kỷ Niệm
  • Người Đàn Bà Chân Trần
  • Sợi Tơ Ảo Ảnh
  • Phiên Chợ Trời
  • Ta Và Hắn...!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
  • Triệu Hiển
  • Trần Khiêm
  • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Niệm Nhiên
  • Hà Thy
  • Nhà Tiến Hoa
©2026 - CungThuGian.com