Sương Khói Hẹn Hò 2

Tác giả: Thiên Ân

SƯƠNG KHÓI HẸN HÒ
Ngày em chặn lối hẹn hò
Ai còn giăng lưới , so đo tấc lòng ?
Dân ca ...thôi hát bến sông
Chuồn chuồn rớt cánh nghe giông tố lùa

Đời ta trầm mặc sớm trưa
Nghiêng vai gánh giọt nắng mưa phong trần
Kho yêu dạo ấy cạn dần
Ngôn từ hoa mỹ nằm lăn bên đời

Về đồi dốc , mồ hôi rơi
Bẽ bàng duyên phận khóc cười hợp tan
Đưa chân vào chốn địa đàng
Em chưa trút áo tro than thở dài

Chùm thơ ngây , chùm thơ ngây ...
Vào mùa ngốc nghếch tay ai thẹn thùng ?
Lôi thôi lếch thếch muôn trùng
Tương tư đôi mắt người dưng thuở nào ?

Đời không đủ sức đi mau
Ngẫm xem bóng khói chuyến tàu hoàng hôn
Tựa lưng vào góc tủi hờn
Môi anh đăng đắng bồ hòn phải chăng ?

Ngày em nâng túi sửa khăn
Mơn man gió lạ đâu cần đến anh ?
Thời gian giọt nắng chòng chành
Ô hay , sóng vỗ hong hanh tuổi đời !
Ngày 13/3/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized