Sợi Buồn 2

Tác giả: Thiên Ân

SỢI BUỒN
Trời sang ngang tan vào mưa gió
Giấu nỗi lòng dây nhớ gieo thương
Tang bồng anh gánh đoạn trường
Đầu xanh tự hỏi ai vương vấn đời?
Chút kỉ niệm về phơi bên giậu
Ngày thích nhau trái ấu cũng tròn
Em còn đẫm chất trẻ con
Con chim chưa nhốt lồng son ngày nào?
Ngày khép cửa ngõ vào chật hẹp
Thời bướm ong hoa đẹp bên vườn
Dịu dàng nương bóng làn hương
Đời chưa hội ngộ bốn phương lẻ bầy
Nắng cõng tình xa bay vạn dặm
Góc trời kia thăm thẳm sắc màu
Hoàng hôn rụng cánh chìm mau
Nhớ nhau mắt lá cơn đau dày vò
Chuỗi cười tan chuyện trò tắt lịm
So đo lòng bao biện thú chi?
Ừ thôi , em cố quên đi!
Bến thuyền vỡ vụn đôi khi ngẩn lòng
Ngọn lửa tắt cơn giông ập đến
Anh còn câm như hến , ô hay!
Thước đo ai kéo thiệt dài?
Tình yêu gặm bóng mây bay lạnh lùng
Đêm 26/3/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized