Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sợ Lắm

Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG

SỢ LẮM

Đêm nay nguyệt sáng bầu trời rực
Gió đẩy hồn xiêu lạc bến chờ
Mộng nghĩ mình đang trong cõi chết
Trông đèn tỉnh giấc tựa hoài mơ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lụy Tình
  • Người Trong Mộng
  • Tổ Ấm
  • Mãi Mãi Bên Nhau
  • Gợi Nhớ
  • Tình Yêu Người Lính
  • Chờ Người Vô Tình
  • Ảo Não
  • Bỏ Hết
  • Than
Thơ tương tự
  • Sợ Làm (Daocongdien)
  • Sợ Lắm (Huỳnh Lâm Phong)
  • Sợ Lắm Chữ Tình (YÊU THOÁNG QUA)
  • Sợ Lắm Cô Đơn (Cohoang Tinhbuon)
Thơ bạn muốn xem
  • Tháng Năm Và Nỗi Nhớ
  • Vết Sẹo Côvid.
  • Khi Tôi Về
  • Bạc Và Thơ
  • Nhận
  • Tình Chỉ Đẹp
  • Tình Nghĩa Vợ Chồng
  • Thơ Vĩnh Biệt Mẹ
  • Tán Gẫu Vui Chơi.
  • Đời Cua Rơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Đăng Khoa
  • Diệp Minh Tuyền
  • Xuân Bình
  • Trí Minh
  • Diêu Linh
  • Thanh Trắc Nguyễn Văn
  • Vũ Vệt Hùng
  • Nguyễn Thùy Dương
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
©2026 - CungThuGian.com