Sợ Lắm Cô Đơn

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Nắng chiều từng giọt chơi vơi
Em tìm mảnh vỡ cuộc đời chìm sâu
Lưng mang vai gánh tình sầu
Tim trăm vết xước đã lâu chẳng lành.
Chiều nay ôm bóng chờ anh
Trăm thương ngàn nhớ chỉ dành nhau thôi
"Lòng đang thổn thức bồi hồi
Chàng ơi...thiếp sợ...đơn côi một mình."
Giọt sầu...giọt nhớ...lung linh
Còn thương hong lại duyên tình ngày xưa
Dù cho nửa mảnh tình thừa
Anh đừng trút vội theo mưa...chạnh lòng.
Dòng sông nhiều khúc đục trong
Chớ đem ngang trái thả dòng thời gian
Tiếng yêu dù đến muộn màng
Đã thương đừng để...tình tan nát tình.
09.03.2016
Chưa phân loại
Uncategorized