Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sợ Làm

Tác giả: Daocongdien

SỢ LÀM

làm chim để sợ cành cong
làm tôi để sợ long đong chợ đời
làm đêm sợ ánh nến vơi
bình minh sợ vắng hơi người rất quen

làm sông sợ nước ròng, lên
làm sợi tóc sợ mọc thêm ngắn dài
giai nhân sợ sắc nhan phai
làm thơ chỉ sợ suốt ngày … làm thơ

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Vụn Tình
  • Vẫy Tay Chào Tuổi Mình
  • Vô Đề Cuối Tuần
  • Cuộc Đối Thoại Lãng Quên
  • Tin Và Không Tin
  • Bài Nguyện Sáng Thứ Tư
  • Góc Riêng
  • Nguồn Sáng Ấy
  • Còn Lại Gì Ngoài …
  • Lại Nghĩ Về Thời Gian
Thơ tương tự
  • Sợ Lắm (Huỳnh Lâm Phong)
  • Sợ Lắm (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Sợ Lắm Chữ Tình (YÊU THOÁNG QUA)
  • Sợ Lắm Cô Đơn (Cohoang Tinhbuon)
Thơ bạn muốn xem
  • Kỷ Niệm
  • Gánh Hàng Xôi
  • Nỗi Buồn Rỉ Rả
  • Em Kể Chuyến Đi Chơi ( Phần Ii)
  • Chia Tay Rồi Thì Không Nên Làm Bạn
  • Đừng Khóc Thơ Ơi
  • Đôi Lời Gửi Tôi
  • Tìm Về Tháng 5
  • *lục Bát Cuối Năm
  • Tâm Sự Cùng Anh.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Nhung
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
  • Nhật Hạ
  • Trương Phương Linh
  • B.h.
  • Lucifer Nhân Nguyễn
  • Tử Nhi
  • Trần Minh Hiền
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
©2025 - CungThuGian.com