Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sợ Lắm

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Sợ lắm cái gọi cô đơn
Sợ lắm những người quên ơn phụ bạc
Sợ lắm người yêu lạnh nhạt
Sợ lắm những lời dối gạt nhau thôi
Sợ lắm khi tình phai phôi
Sợ lắm những lúc đơn côi một mình
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Sợ Làm (Daocongdien)
  • Sợ Lắm (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Sợ Lắm Chữ Tình (YÊU THOÁNG QUA)
  • Sợ Lắm Cô Đơn (Cohoang Tinhbuon)
Thơ bạn muốn xem
  • Chờ Tin Nhắn Hồi Âm
  • Gió Lộng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1733)
  • Vắng Em
  • Em Bói Bài
  • Con Rồng Cháu Tiên
  • Lời Chúc -bạn Thơ
  • Mộng
  • Đông
  • Trời Sinh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Băng
  • Vũ Nguyên
  • Ngọc Nhi
  • Tam Muội ( Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Vũ Đình Phận
  • Đức Lê
  • Băng Nguyệt
  • Đinh Hùng
  • Thiên Hùng
  • 4t
©2025 - CungThuGian.com