Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sợ Gì..

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

đã chân gỗ thì sợ gì ai đá trúng,
đi xe lăn thì cũng… hơi xe
cuộc đời của mấy thằng què
sợ ai, ai sợ cứ què cho vui…

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Tơ
  • Khúc Du Ca
  • Cho – Nhận
  • Thà Là
  • Chiến Binh
  • Vì Nhau
  • Đời Trang Niên
  • Nhớ Cụ Tú
  • Vãi Chữ
  • Ta Nghe Thương Nhớ Mùa Thu Cũ
Thơ tương tự
  • Sợ (Trần Mạnh Hảo)
  • Sợ (Thanh Hà)
  • Sợ (Bùi Chí Vinh)
  • Sợ (Thangtram)
  • Sợ (Một Mình) (Ngoisaotamdi)
  • Sờ - Ung - Sắc - Vợ (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Sợ . . . (Diên Vỹ)
  • Số 1 (Nguyễn Trung Nguyên)
  • Số 10 (Nguyễn Trung Nguyên)
  • Số 11 (Nguyễn Trung Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Bến Sông Thương Nhớ
  • Định Mệnh
  • Động Tĩnh
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1588)
  • Một Phút Ưu Tư
  • Anh Xin Mở Cửa Tâm Hồn
  • Mời Yêu
  • Ta Là Gì Của Nhau Sau Tất Cả
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (327)
  • Gọi Thầm Không Tên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TÙY PHONG
  • Dung Nguyên
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
  • Đỗ Hữu Tài
  • Nguyễn Ngọc René
  • Tô Công Minh
  • Bà Huyện Thanh Quan
  • Phan Cửu Long
©2025 - CungThuGian.com