Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Số 16

Tác giả: Nguyễn Trung Nguyên

Đàn ngân tiếng xót, lắng hồn nhung
Vũ khúc âm vang chớm lạnh lùng
Bất chợt buông tay đàn lỡ phiếm,
Vô tình lỡ bước mộng sai cung.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Số 19
  • Số 31
  • Số 1
  • Số 21_trời À!
  • Số 14_lỡ Làng
  • Số 20_đọc Đi Biết
  • Số 8
  • Số 26_bất Tận (Xàm)
  • Nhãm - Đừng Đọc
  • Số 10
Thơ tương tự
  • Sợ (Trần Mạnh Hảo)
  • Sợ (Thanh Hà)
  • Sợ (Bùi Chí Vinh)
  • Sợ (Thangtram)
  • Sợ (Một Mình) (Ngoisaotamdi)
  • Sờ - Ung - Sắc - Vợ (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Sợ . . . (Diên Vỹ)
  • Số 1 (Nguyễn Trung Nguyên)
  • Số 10 (Nguyễn Trung Nguyên)
  • Số 11 (Nguyễn Trung Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Biệt Khúc
  • Tàn Thu Gió Ngược Chiều
  • Vì Chính Nghĩa
  • Đôi Mắt Của Em
  • Hoa Thắm Đầu Xuân
  • Đứt Sợi Tơ Đàn ..
  • Về Thăm Hậu Giang
  • Mộng Tưởng !
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (111)
  • Tình Mẫu Tử
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hạ Uyên Chi
  • Phong Nguyên
  • Trịnh Tuấn
  • Nhon Hien Mac
  • Ngưng Thu
  • Phan Tưởng Niệm
  • Trương Dinh
  • Lê Minh Dung
  • Nguyên Thanh Hòa
  • HẠO VŨ
©2026 - CungThuGian.com