Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Số 8

Tác giả: Nguyễn Trung Nguyên

Biết bao yêu dấu ngỡ còn đây,
Nhớ lúc chia tay người có hay?
Kỷ niệm trường xưa đừng quên đấy,
Cớ sao người khóc, khoé mi cay?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Số 19
  • Số 31
  • Số 1
  • Số 21_trời À!
  • Số 14_lỡ Làng
  • Số 20_đọc Đi Biết
  • Số 26_bất Tận (Xàm)
  • Nhãm - Đừng Đọc
  • Số 10
  • Số 5
Thơ tương tự
  • Sợ (Trần Mạnh Hảo)
  • Sợ (Thanh Hà)
  • Sợ (Bùi Chí Vinh)
  • Sợ (Thangtram)
  • Sợ (Một Mình) (Ngoisaotamdi)
  • Sờ - Ung - Sắc - Vợ (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Sợ . . . (Diên Vỹ)
  • Số 1 (Nguyễn Trung Nguyên)
  • Số 10 (Nguyễn Trung Nguyên)
  • Số 11 (Nguyễn Trung Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Tuổi Già Dấu Yêu
  • Tôi Không Là Gì Cả
  • Balô Cuộc Đời.
  • Cho Một Người Đã Đi Qua
  • Trở Về
  • Đò Thu
  • Học Khôn Xứ Người
  • Cái Chổi
  • Quê Tôi Sông Nước Phù Sa
  • Ngày Bình Yên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Giang Sơn
  • Nguyễn Lê Phương
  • Nguyễn Quang Định
  • Lam Hồng Minh
  • NNH
  • Nguyễn Vạn Thắng
  • Nhóm Văn Thơ Lạc Việt
  • Tĩnh An
  • Trương Hữu Lợi
  • Phạm Văn Phúc
©2026 - CungThuGian.com