Sầu Vào Thu

Tác giả: Hồng Dương

Thu khởi nhạc mong manh run rẩy
Phím đàn ngà lẩy bẩy mưa sa
Hồn buông mê khúc chiều tà
Lời thơ ai oán thương ca điện sầu...

Đời gieo nhạc buồn đau thương cảm
Chợt bàng hoàng ảm đạm mùa thu
Triền miên giấc mộng xa mù
Biển gầm thét khóc sầu như buông mình

Ôi mái tóc thuỷ tinh bát ngát
Vờn làn môi dập nát cánh hoa
Thu về sầu đọng nhạt nhòa
Đau niềm luân vũ tựa là hồn thơ

Sầu thu đến bơ vơ đôi cánh
Rót vào thu ảo ảnh tình đầu
Núi sông cách biệt hồn đau
Trái tim khóc quyện hòa màu vàng thu

Tình viễn xứ…bay mú khắp nẻo
Mà niềm tin vắt vẻo ngọn trăng
Khát khao chắp cánh cung hằng
Đời sương khói lạnh giá băng muôn trùng

Thu bay đến lao lung hồn mộng
Nhớ mùa thu tình lộng đại dương
Cát bay tìm bến yêu thương
Cung sầu ai nhớ thiên đường... tình ơi...
ĐH, QT. 2015
Chưa phân loại
Uncategorized