Lay Động Nỗi Niềm..

Tác giả: Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)

LAY ĐỘNG NỖI NIỀM

Thoáng chốc mùa đông đã đến rồi
Trời mờ, nắng nhạt, áng mây trôi
Tình theo lam khói xoay vàng lá
Nay cuốn quay về ngắm ánh rơi

Những lúc chạnh lòng nỗi nhớ nhung
Để dài thổn thức với bâng khuâng
Khoả khuây giây phút vào thơ nhạc
Dưới ánh trăng khuya thả mộng tàn...

Từ đâu văng vẳng tiếng đàn tranh
Réo rắt du dương nhẹ lướt gần
Điệp khúc êm đềm như suối chảy
Gợi niềm dĩ vãng héo năm canh

Cứ thế hằng đêm vọng lại nầy
Khiến dần nhịp đập, hướng về ai
Nhịp nhàng, lảnh lót reo trong gió
Bất chợt đêm buồn dạ lắt lay

Chẳng biết hoa xuân, chẳng vén màn
Không cần nhìn dáng mảnh trăng vàng
Chỉ nghe thủ thỉ lời tim nói
Tợ cảm kia rồi một bức tranh

Từ đó hương lòng phả bóng thu
Lờ trôi chầm chậm đẩy sương mù
Lúc theo sóng nước về thăm thẳm
Khi lộng thênh thang vượt khỏi bờ...

Giờ đây trước cảnh giá băng về
Bớt rụng lá vàng, gió thoảng đi
Cuốn cánh tàn rơi về cõi lặng
Niềm vương nỗi vấn đọng lê thê.


Tháng 9/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Đường link Tập Thơ Chọn Lọc
của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
và đang tăng bài dần.
https://www.daovien.net/t14267-topic
Chưa phân loại
Uncategorized