Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 517.

Tác giả: Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 517.

Thơ họa tâm tình không đề

Ai đời để vấn để vương
Một người xa lạ tận phương nghìn trùng
Khiến giờ dào dạt cõi lòng
Ra vô lặng lẽ, phập phồng quả tim...

NTS

Tối qua mệt mỏi lim dim
Canh ba trở giấc vào tìm anh đây
Gió mơn se sắt dáng gầy
Đọc lời non nỉ phút giây ngỡ ngàng

Vài câu dám vấn Hồn Lang
Cớ sao để dạ hoang mang vậy kìa
Ngoài song ửng ánh sao khuya
Chồng vợ chẳng lìa tư tưởng có nhau

Dẫu rằng lỗi nhịp trầu cau
Nhưng tinh vạn kỷ khắc sâu đậm đà
Bên đời hai mảnh ngân nga
Sẻ san ý sống phôi pha tháng ngày...

TM

Cùng nhau tắm ánh trăng đầy
Tặng ngàn vương vấn chuỗi ngày cách xa
Thời gian lặng lẽ dần qua
Hằn in giữa trái đậm đà biết bao

Đìu hiu khung cảnh gợi sầu
Ngân nga điệp khúc tận sâu cõi lòng
Cánh hồn hướng vọng dòng sông
Thấy bóng thuyền lướt, bềnh bồng thênh thang

Những lời nhắn gửi của nàng
Ấm tình yêu dấu, ngập tràn nhớ thương
Giờ đây vương vướng chút buồn
Dưới đêm nhè nhẹ thả buông chẳng còn…

NTS
Chưa phân loại
Uncategorized