Sầu Vào Thu 2

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René , Trần Kim Anh

Sầu Vào Thu
Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Nhớ thật nhiều ngày có mẹ yêu
Êm đềm tiếng hát đìu hiu
Từ ngày còn bé sáng chiều được cưng
*
Lời ru đó đã ngừng lâu lắm
Từ lớn lên xa thẳm quê nhà
Càng thêm dịu vợi mặn mà
Hương xưa sao ngát phong ba xứ người
*
Hôm nay nữa bước đời lẳng lặng
Paris này nào hẳn không tình
Mà sao vẫn nhớ bóng hình
Quê hương xưa cũ Mẹ mình nơi đâu
*
Lá vẫn đổ mối sầu viễn xứ
Nỗi buồn này quá khứ cưu mang
Paris lặng lẽ lang thang
Bước đi trống vắng ngổn ngang bay về
*
Tim đơn lẻ hôn mê gom hết
Nỗi sầu đau Mẹ chết theo Cha
Mồ côi xứ lạ gào la
Hư vô một cõi ta bà về đâu
*
Chiều đất khách giờ lâu phố đã
Đèn sáng lên lơi lả lá vàng
Hoàng hôn đã khuất muộn màng
Mình ta chiếc bóng nhớ hàng tre xanh...

-N3-Nguyễn Ngọc René - 14/08/2015

*****
Cảm tác sau khi đọc bài SẦU VÀO THU
t/g : Trần Kim Anh :

Bờ tre bến nước sân đình
Anh ơi còn nhớ quê mình hay không
Nương dâu bãi mía bến sông
Cánh cò bay lả mây hồng trời thu

Tiếng con tu hú hót ru
Gà trưa vang vọng mù u sớm chiều
Đàn bò gặm cỏ mỹ miều
Quê hương anh đó chín chiều tơ vương

Ao sen thơm ngát toả hương
Khói chiều bảng lảng trống trường vừa tan
Trò kia nô nức ùa tràn
Vui đùa trong cảnh chiều vàng lá bay

Thông reo vi vút đêm ngày
Màu xanh rực rỡ như say hồn người
Quê ta nét đẹp ngời ngời
Nắng vàng toả khắp muôn nơi hè về

Mùa xuân hoa nở đê mê
Đào mai cúc cứ tứ bề thân thương
Phượng hồng đỏ thắm sân trường
Ve kêu rả rích miệt vườn quả ngon

Đông về một chút cô đơn
Bàng kia chút lá rỗi hờn khẳng khiu
Mưa xuân nhầu nhĩ rập rìu
Vài con bướm nhỏ đáng yêu bay vờn

Thơ em muốn viết nhiều hơn
Cho anh trở lại tiếng đờn nước Nam
Vốn từ em thiếu em khan
Thôi thì lủng củng đôi hàng cùng anh

Chúc anh mọi sự tốt lành
Một trời hạnh phúc xin dành tặng anh.
Chưa phân loại
Uncategorized