Sầu Say

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

"Buồn quá hôm nay" xem phim bộ...
Thấy đời lồ lộ những niềm đau,
Tình người sao mỏng như tờ giấy,
Họ hàng đôi lúc bạc như vôi.
"Buồn quá hôm nay" bổng bồi hồi,
Nhớ ai, ai nhớ chẳng vì đâu...
Vui buồn thương ghét chi thêm khổ,
Thờ ơ lãnh đạm thế mà hay!
"Buồn quá hôm nay" lạnh buốt tay,
Bảo bùng giông tố mãi cứ xoay...
Dòng đời cuốn hút đầy mâu thuẩn,
Đời khiến ta đây mắt lệ đầy.
"Buồn quá hôm nay" bổng muốn say,
Khổ thân cơ thể dị ứng đầy,
"Vô tửu, thiên sầu vô nan giải"
Buồn chi thơ, chữ cứ xoay xoay....
30/11/2012
Chưa phân loại
Uncategorized