Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mèo Cô Đơn.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Mèo Cô Đơn.

Ô! sao đã cuối thu rồi
Gió đã lột hết cả đồi lá bay
Cây trần không áo đứng ngay
Ta đi ngiêng ngả ngó ngây thương thầm

Trần trụi lạnh lẽo lặng câm
Giữa trời giá rét cành mầm tong teo
Cuối thu thương lắm ai nghèo
Không nơi nương tựa như mèo cô đơn...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Niềm Tin Yêu Đời.
  • Suốt Đời Học!
  • Đây Chính Tớ.
  • Tình Cuả Củ Khoai Hà...
  • Bốn Mùa Luyến Hương.
  • Kiếp Không Nhà.
  • Chuyện Thơ Nồng.
  • Dạo Thu Gío.
  • Trang Sử Một Cuộc Tình...
  • Nước Cờ Tướng.
Thơ tương tự
  • Có (Cát Biển)
  • Có (Trang Thanh)
  • Cỏ (Lê Hoàng Trúc)
  • Có (Tâm Đoan)
  • Cỏ (Hoa Nắng)
  • Cỏ (Thanh Tâm Tuyền)
  • Cỏ (Phùng Quán)
  • Có - Không, Đời Này (Hà Huyền Chi)
  • Có 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Có 8 Bài Thơ Đường Xướng Hoạ (Có 8 Tác Giả Xướng Hoạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Tàu Đi
  • Sẽ Nhớ Mãi Những Ngày Trăng Mật
  • Quấn Quít
  • Khóa Tên Em Trong Dạ
  • Ta Hiểu Cảm Xúc Của Em
  • Kẻ Phía Sau
  • Bao Công Xử Án Cung Đình
  • Qua Ngòi Lao Gặp Phải Mưa To Lũ Lớn
  • Nương Ơi!
  • Cảm Ơn Đời Có Nhau!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Thúy Hải
  • Muối
  • Nguyễn Tấn Hưng
  • Kiều Văn Bạch
  • Vô Tình
  • Thành Quí
  • Đoàn Phương
  • Thanh Tịnh
  • Khanh
  • Tagore
©2026 - CungThuGian.com