Khóa Tên Em Trong Dạ

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

KHÓA TÊN EM TRONG DẠ

Ổ khóa nào có thể giữ thân em
Giữa cái rét cồn cào eo đất mẹ
Run lập bập xoa xoa bờ môi nẻ
Lòng cô đơn thắc mắc đã thêm dầy

Người ơi người! khóa mười dấu vân tay
Hay mật mã như trường giang đại hải?
Phải khi anh là chiếc điện thoại
Kéo em vào từng bộ nhớ trống không

Rớt nụ cười ước gọi được mùa đông
Làm binh lính cho anh dù một phút
Bắt tự vẫn dưới trời xuân sầm uất
Hết lạnh lùng giá buốt chỉ còn em

Gió lạc loài nghĩ càng nghĩ nhiều hơn
Ảo và ảo, tưởng lại như thêm ảo tưởng
Tiếng dế đêm tịch tà nay bành trướng
Ca dao nào che nổi nỗi đơn phương

Muốn khóa tình chợt vít tấm yêu thương
Và chân thật với nhành yêu vô thức
Ổ khóa ấy cầu kì nhưng hạnh phúc
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ hữu dụng đến vô cùng.

9/12/2019
Tg: Nguyên Như
Chưa phân loại
Uncategorized