Cảm Ơn Đời Có Nhau!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Thời gian thấm thoát thoi đưa
Cho em gợi nhớ ngày xưa gặp mình
Cái ngày anh đến thưa trình
Trao nhau ánh mắt, tư tình từ đây
Tình yêu ta đắp cho đầy
Đơm hoa kết trái xum vầy cùng nhau
Cảm ơn đời đã có nhau
Ngọt bùi chia sẻ, buồn đau gánh cùng
Chỉ mong ta bước đến cùng
Dù cho bão táp chẳng chùng bước chân
Chỉ mong đường ít ghập ghền
Đôi chân trụ vững ghập ghền vượt qua
Đôi khi mệt mỏi kêu la
Thì ta cũng ráng bỏ qua không màng
Chỉ mong ta sống đàng hoàng
Giữ nguyên câu hứa "Ngọc vàng " mình trao
Dù cho đời có ra sao!
Yêu thương, tôn trọng đừng chào good bye
Hôm nay sinh nhật anh hai ( chồng yêu)
chúc anh sức khỏe dẻo dai phi thường
Chúc anh giữ vững lập trường
Suốt đời chung thủy yêu thương vợ mình
Chúc anh luôn sống yên bình
Dù cho sóng gió rập rình bên anh
Chúc anh luôn thấy đời xanh
Bao nhiêu hạnh phúc vây quanh mỗi ngày
Không buồn cũng chẳng đắng cay
Vì anh đã có trong tay gia đình( em và ba đứa con)

(Sinh nhật ông xã 28/2-1971 ngày 28/2-2017)
Chưa phân loại
Uncategorized