Yêu Thì Cứ Yêu Thôi

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trang

YÊU THÌ CỨ YÊU THÔI!
Thơ: Lệ Trang

Có lý do gì để mùa đông mơ màng?
Hỏi gió lang thang đi về miền tươi sáng
Khoảng trời mênh mông nàng thơ lãng mạn
Ngắm mây êm trôi và nỗi nhớ không lời

Yêu thì cứ yêu thôi...
Đâu cần biết ngày mai trời làm mưa nắng?
Làm xanh xao hàng cây hay lạnh về ngơ ngác
Tim yêu bồi hồi để mùa thổn thức đầy vơi

Lá chiếc mong manh trên cành một đôi
Nếu sương lạnh vô tình để một trong hai nặng lòng day dứt
Thì trong thẳm sâu con tim hiền thục
Hồn tựa mặt đất nâu - lá non khẽ ngủ yên bình...

Yêu thì cứ yêu...
Ấp ôm một bóng hình
Lao xao xúc cảm từng ngăn lòng xuôi ngược
Trào dâng lời thương trong tầng sâu sóng cuộn
Và lan toả dịu dàng... lắng đọng... lại hân hoan

Yêu thì cứ yêu...
Dệt tình khúc lên ngàn
Chạm hanh hao gió đâu phải vì đông sa rét mướt?
Vì nhớ là nhớ ... mơ là mơ... say ngất ngư chân bước
Con đường cỏ hoa êm ái xuân thì..

Yêu thì cứ yêu đi!!!
Chưa phân loại
Uncategorized