Rượu

Tác giả: Lê Viết Tư

Nghe thấy tên thôi cũng đã nồng
Cháy lòng thi sĩ lụy tiên ông
Ngàn xưa vẫn một tên không đổi
Thấp thoáng trong ly có bóng hồng
Từ buổi trong lòng ta có em
Cồn cào thương nhớ mỗi chiều lên
Nhớ em bương bả đi tìm quán
Yêu đắm thành ra hóa say mềm
Rượu ạ ta nhớ người hay nhớ ngươi
Có ngươi ta thấy mắt em cười
Có ngươi ta thấy lòng thêm lửa
Vì quá yêu người ,ngươi cũng yêu
Em ở phương trời em có gặp
Những gã lang thang mặt đỏ lừ
Nghênh ngang yêu ghét đều ra góc
Đừng rẻ khinh giùm những kẻ hư
Rồi đây ta cũng sẽ hư thôi
Từ bữa yêu em quên sự đời
Em lánh ta hoài ta kiếm rượu
Mà lòng đâu thấy đã nguôi ngoai
Rồi đây ta sẽ nát ruột gan
Như từng gan ruột nát vì nàng
Rồi đây ta sẽ không còn nữa
Em đừng thương khóc chít khăn tang
Mai mốt em về qua cố xứ
Có nghĩ vê anh có nhớ anh
Bà hàng còn đó mua ít rượu
Rưới hộ mồ anh thêm cỏ xanh
Từ đó anh nằm đây đợi mưa
Bàn tay cam lộ rưới tình xưa
Rượu đâu ta gọi tình ta gọi
Chỉ thấy ngàn thông mưa gió thưa
Chưa phân loại
Uncategorized