Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rượu ( Dê)

Tác giả: Thắng Dê

Hôm nay
Trời đổ cơn mưa
Những cơn mưa rượu
Say sưa với đời
Há mồm
Ta hứng giọt rơi
Nhom nhoem
Ừng ực
Miệng cười,
Rượu ngon...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiêu Dao
  • Star Bucks
  • Bia
  • Khỏi Bệnh- Đón Xuân
  • Sống Ảo 2
  • Tiếc Thu
  • Vu Lan ( Dê)
  • Cảm Ơn Duy Lân
  • Tản Mạn Sài Gòn
  • Tháng Giêng (Dê)
Thơ tương tự
  • Rượu (Trần Bảo Kim Thư)
  • Rượu (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Rượu (HẠO VŨ)
  • Rượu (Lê Viết Tư)
  • Rượu (Nđt, Tnt) (JB.Nguyễn Hùng)
  • Rượu Bầu Đá (Xóm Đồng)
  • Rượu Bia (Huỳnh Lâm Phong)
  • Rượu Buồn (Thúy Lan)
  • Rượu Cần (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Rượu Cạn (Nguyễn Mạnh Cường)
Thơ bạn muốn xem
  • Cho Một Tình Yêu
  • Vạt Nắng Hoàng Hôn
  • Đêm Đơn Côi
  • Đừng Bận Lòng Em Nhé!
  • Ôm Hiện Tại
  • Lưu Luyến
  • Ngày Xưa
  • Bơm Máy ...
  • Muốn
  • Nai Ngơ Ngọn Gió Đông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
  • Cao Trang
©2026 - CungThuGian.com