Rượu Bầu Đá

Tác giả: Xóm Đồng

RƯỢU BẦU ĐÁ

Vị hương Bầu Đá bay xa
Rượu nồng xứ nẫu làm quà bạn thân

Uống ba ly ngon ngót dần
Đặc sản rượu gạo nông dân làng nghề

Mười ly tấm tắc, say mê
Hương thơm ngào ngạt muốn về làm dâu

*****

Rượu Bàu Đá có phép mầu
Gần xa chung cốc trước sau trọn tình

Tri âm tri kỷ ba sinh
Chén rượu câu chuyện lòng mình sẻ chia

Cung rượu mừng tuổi ông bà
Đạo nghĩa truyền thống đậm đà nhân văn

Rượu Bầu Đá nhắn nhủ rằng
Quốc tửu đặc sản hiến dâng vương triều

*****

Con người xứ rượu đáng yêu
Trời văn tụ nghĩa, đất chiêu võ nòi

Cù Lâm lò rượu cái nôi
Mênh mông đồng ruộng quê tôi làng nghề

Nước non hùng vĩ nên thơ
Bầu Đá kỳ diệu nương nhờ thiên nhiên

Lữ khách đây đó mọi miền
Lưu danh Bầu Đá không quên cội nguồn

*****

Bầu đá dân dã nông thôn
Củi đun chưng cất, men hồng cơm ngon

Dịu êm hơi ấm độ cồn
Hương đất hương cát sông Kôn ngọt lành

Bầu đá ngan ngát, trong xanh
Li ti sủi bọt ai sành nhận ra

Chôn vào đất rượu đậm đà
Mười năm ấp ủ quý bà khen ông

ĐOÀN MINH HỢP 10082016
Chưa phân loại
Uncategorized