Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rượu

Tác giả: HẠO VŨ

Rượu

Rượu chẳng biệt phân mấy ông, thằng

Thằng mà uống rượu hoá hung hăng

Ông mà có rượu thêm lý luận

Mà ta uống rượu chỉ chơi trăng

Mấy ai thấu hiểu niềm vui rượu

Cứ chửi vì mày ấy lăng nhăng

Ai hiểu vị ngon đây tiên tửu

Ta thành tiên ngốc ngắm chị hằng.

HV
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đồng Xanh Quê Mẹ
  • Phố Không Ngủ – Hạ Long Bay
  • Yêu Dại Khờ 2
  • Nghẹn Tình
  • Lệ Hồng Nhan
  • Hồn Thiêng Đất Tổ
  • Hi Vọng
  • Bất Tử
  • Đêm Hạ
  • Thổn Thức
Thơ tương tự
  • Rượu (Trần Bảo Kim Thư)
  • Rượu (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Rượu (Lê Viết Tư)
  • Rượu ( Dê) (Thắng Dê)
  • Rượu (Nđt, Tnt) (JB.Nguyễn Hùng)
  • Rượu Bầu Đá (Xóm Đồng)
  • Rượu Bia (Huỳnh Lâm Phong)
  • Rượu Buồn (Thúy Lan)
  • Rượu Cần (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Rượu Cạn (Nguyễn Mạnh Cường)
Thơ bạn muốn xem
  • Cuối Hạ
  • Đêm Bất Tận
  • Có Những Giấc Mơ Lạ Lùng 12302022
  • Mưa Ướt !
  • Vô Cảm
  • Cơn Mưa Chiều Vội Vã
  • Tình Càfê69
  • Nỗi Buồn Biết Gửi Vào Đâu
  • Nỗi Nhớ Tượng Hình...
  • Bắt Đền Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chấn Vũ
  • Hồng Khắc Kim Mai
  • AB
  • Nguyễn Đăng Tuấn
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
©2025 - CungThuGian.com