Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rượu

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Rượu bia người bảo phải nên chừa
Cái thứ men nồng lắm kẻ ưa
Cưới hỏi, thôi nôi…dăm xị lớn
Tân gia, sinh nhật…mấy lon vừa
Anh dzô xỉn xỉn, ngâm thơ phú
Chị uống ngà ngà, kể chuyện xưa
Bởi thú tiêu dao sung sướng tệ
Tao nhân, mặc khách mấy ai chừa?

2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Rượu (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Rượu (HẠO VŨ)
  • Rượu (Lê Viết Tư)
  • Rượu ( Dê) (Thắng Dê)
  • Rượu (Nđt, Tnt) (JB.Nguyễn Hùng)
  • Rượu Bầu Đá (Xóm Đồng)
  • Rượu Bia (Huỳnh Lâm Phong)
  • Rượu Buồn (Thúy Lan)
  • Rượu Cần (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Rượu Cạn (Nguyễn Mạnh Cường)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Gian Dối Làm Mê Anh
  • Giã Biệt
  • Tội Lỗi...
  • Thái Địa Hoàng Giả
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1851)
  • Vạn Vạn Đời
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 994.
  • Niềm Vui
  • Trăng Tương Tư
  • Lời Với Gió
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đình Lượng
  • Dương Viết Cương
  • Cành Cong
  • Ngọc Vẹn
  • Tạ Tỵ
  • Tô Chí Tự
  • Sầu Vạn Kỷ
  • Tuyền Linh
  • Nam Toàn
  • Thanh Huy
©2025 - CungThuGian.com