Ru Em Một Thoáng Ngậm Ngùi

Tác giả: Thiên Ân

RU EM MỘT THOÁNG NGẬM NGÙI
Ru em một thoáng ngậm ngùi
Tháng ngày mơ mộng mua vui mấy người ?
Tàn canh lệ chảy quanh môi
Ngôi sao chưa bỏ chân trời đi hoang

Hàng cây trút hẳn lá vàng
Lòng xao xác , tiếng cung đàn ...lạc tông
Gánh tình đem đổ bờ sông
Đoạn đành đánh mất nụ hồng tàn phai

Ru em trọn gói đắng cay
Lắng nghe đau khổ đan cài khổ đau
Giận hờn ném đá xuống ao
Buông lời bóng gió bay vào không gian

Ầu ơi lệ đá khóc than !
Mạt cưa mướp đắng ngổn ngang dấu đời
" Thà rằng không biết thì thôi
Biết rồi mỗi đứa , mỗi nơi cũng buồn "

Ru em chớp bể mưa nguồn
Một mùa giông tố đau thương guộc gầy
Nực cười câu chuyện đó đây
Hoàng hôn níu áo đổi thay quay cuồng

Má hồng bàng bạc khói sương
Nghìn năm mây gió đầy đường bủa vây
Tâm hồn hóa đá ...bùn lầy ...
Đôi chân côi cút đêm ngày , ngày đêm
Ngày 15/3/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized