Ru Em Một Đời

Tác giả: RU EM MỘT ĐỜI

RU EM MỘT ĐỜI

Ru em về lại tuổi thơ
Như còn ngày ấy một thời nằm nôi
Để nghe câu hát Ầu ơi!
Ngọt thơm tiếng mẹ chơi vơi một đời

Ru em tuổi hãy còn son
Đường chiều buông nắng,má hồng thơm hương
Ru em tuổi mộng yêu thương
Đưa em về lại mái trường Phượng rơi

Ru em giọng hát chơi vơi
Như cơn sóng vỗ xa khơi tìm về
Ru em giữa ánh trăng thề
Mối tình thơ dại vụng về trao nhau

Ru em giờ thấy tim đau
Người xa bên ấy,biết đâu tìm người
Chiều nghe ...một khúc ru buồn
Tình anh vẫn đợi ,Người còn xa xôi

Ru em ,ru cả một đời
Chiều đơn lẻ bạn,vẫn chờ người xưa
Ru em đoản khúc não nề
Gởi theo cơn gió,đưa về bên em

KNAT
Chưa phân loại
Uncategorized