Ru Em Một Giấc Mơ 2

Tác giả: Thiên Ân

RU EM MỘT GIẤC MƠ
Anh ơi uống rượu làm chi
Nhìn em một lúc kiểu gì chẳng say?
Nhìn em day dứt , dứt day
Trời xanh mây trắng vẫn bay lưng trời

Ngày em chín đỏ đôi môi
Nụ cười he hé ru hời tháng năm
Sông dài cá lội biệt tăm
Em qua hết tuổi trăng rằm đó chăng ?

Ngày em nhặt lá bâng khuâng
Anh còn gieo hạt ươm mầm đó đây
Thời gian tóc chấm vai gầy
Ngôn từ chấm phá đêm ngày , ngày đêm

Ngày em hát khúc giao duyên
Mới hay , trái đất bến thuyền hoan ca
Em xinh như một đóa hoa
Nghiêng vai cõng nắng gần xa , xa gần

Ngày em nhón gót vườn trần
Tinh khôi đôi mắt gieo vần câu thơ
Bay đi tuổi bỗng dại khờ
Ru em cho hết giấc mơ nồng nàn
Ngày 28/12/2020
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized