Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rơi

Tác giả: Phạm Kiên

Bời bời rơi một riêng ta
Mênh mang gió chạm trăng ngà ngà say
Cuộc bồng chớm nửa mi cay
Lem nhem câu chữ nát nhầy đời thơ .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chợt Nhớ ...
  • Chạm (2)
  • Lời Hẹn Mùa Ngâu
  • Cảm Thơ Hàn
  • Nhớ Mong
  • Thu Cũ
  • Tình Nợ Bể Dâu
  • Chuyến Tàu Quá Khứ
  • Vàng Thu
  • Lời Trái Tim
Thơ tương tự
  • Rơi (Idlehouse)
  • Rơi (Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg))
  • Rơi (Thời Để Nhớ)
  • Rơi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Rối (Dũng Lê Ngọc)
  • Rơi (Trần Minh Hiền)
  • Rơi (Trần Mạnh Hảo)
  • Rơi (Mai Ninh)
  • Rồi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Rối (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Quê 思故乡
  • Ánh Đạo Vàng Long Lanh
  • Đời Bao La
  • Ru Lại Vầng Trăng
  • Tình Yêu Cơ Khí
  • Cảm Nắng
  • Chùm Thơ 1 Phụ Âm
  • Anh Hùng
  • Lục Bát Xuân Con Khỉ
  • Đìu Hiu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Trung Kiên
  • Tường Tường
  • Lê Nguyễn Trầm Ca
  • Nam Hoài
  • Sông Lam
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Thận Nhiên
  • Hữu Điệp
  • Tình Anh Đêm Vắng
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
©2025 - CungThuGian.com