Rồi Có Một Ngày ... !!!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Một mai tôi chết đi rồi
Có ai khóc tiếc thương đời tôi không ?
Bên dòng suối, dưới vầng trăng
Hồn tôi lạc đến mấy tầng mây xa ... !
Đừng ai để giọt châu sa
Hồn tôi hòa với bóng tà tịch liêu ! ...
Đóm hương, sợi khói cũng nhiều
Cho tôi gặm nhấm những điều đắng cay...
Còn chăng chút bụi tro bay
Còn chăng những lúc tỉnh say với đời ! ...
Xin đừng thương tiếc chi tôi
Xin đừng nhắc lại những lời khen chê ! ...
Cõi xa tôi đã đi về
Cùng theo tôi có nàng thơ của lòng ...
Tôi về với cõi hư không
Tôi về theo đám bụi hồng thiên thu ... !!!
Chưa phân loại
Uncategorized