Rồi Có Một Ngày …

Tác giả: Thúy Lan

Rồi có một ngày em cất bước
Tình buồn ký thác chốn hư không
Niềm riêng ngủ giấc sâu miên viễn
Ngày đó ... tạo cưng phận má hồng !!!

Chắc tại ...vần thơ xưa nghiệt ngã
Mà Anh khi ngỏ trách trời cao
Chạm giờ xung khắc Nguyệt Tơ giận
Hai nửa hồn đơn nay vẫn sầu

Rồi có một ngày Anh cũng phải
Như em , tròn bổn phận làm con
Yên bề gia thất bên ai đó
Chợt nghĩ về nhau … xin dối lòng

Viết cho nỗi nhớ bao lần
Hồn đi trong khúc Tự Trầm chơi vơi
Viết cho nỗi nhớ khôn nguôi
Mà ngày niên tháng tiếm ngôi bao giờ ?

Thúy Lan
Chưa phân loại
Uncategorized