Riêng Tư

Tác giả: Peter Hy Tấn

RIÊNG TƯ

Có bao giờ con ngồi lại tự hỏi
Mình là ai trong một cõi nhân sinh?
Mình ở đâu trong cuộc sống tâm linh?
Từng nhịp đập trong tim làm sao có?

Có bao giờ con quan tâm, nhắc nhớ
Hạt bụi trần là bản ngã nhân gian
Đến từ đâu? sống chi giữa phàm trần?
Mai mắt nhắm liệu con còn sự sống?

Cứ mỗi ngày là những niềm khát vọng
Con trông mong thay đổi cuộc đời mình
Nhờ ơn Trời mà hồn được trong trinh
Không vương vấn chi nhân tình thế thái

Đừng để con thêm lạc lầm khờ dại
Nhỡ sa chân hoặc lún mãi u mê
Kéo con xa nơi tăm tối ê chề
Bao cám dỗ đang tứ bề cám dỗ

Xa Ngài rồi làm sao bình an có
Tâm giá băng trí đau khổ vặt dằn
Cả bầu trời mây u ám giăng giăng
Khi tình Chúa chẳng còn ban phát nữa

Con khát mong khi con tàn hơi thở
Chúa thương con mà mở cửa Thiên Đàng
Cho con về chung hưởng phúc hân hoan
Mùa xuân mới mãi ngàn năm bất diệt.

13.01.2019
Chưa phân loại
Uncategorized