Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quên Lãng

Tác giả: Sâm Nguyễn

Quên lãng thôi mà chẳng khó đâu
Chỉ là chẳng nhớ chẳng buồn đau
Ngày dài chẳng nghĩ, tình thôi thắm
Tháng rộng rồi quên, nghĩa nhạt màu
Một chút hương tình theo gió thoảng
Bao lời hẹn hứa cũng còn đâu
Người ta cứ thế ta cũng thế
Quên lãng thôi mà quên lãng nhau?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nắng Công Trường
  • Số Phận
  • Người Đi (Demo)
  • Chốn Phong Trần
  • Độc Hành Ca
  • Cũng Đành
  • Tôi Không Cần Em
  • Thế Đành Thôi
  • Người Ta Hận
  • Mẹ À
Thơ tương tự
  • Quên Lãng (Nguyễn Thanh)
  • Quên Lãng (Ngọc Thạch)
  • Quên Lãng (Nguyên Thạch)
  • Quên Lãng Bình Yên (VVKH)
  • Quên Lãng Cô Hàng Xóm (Hoanghoon)
  • Quên Lãng Những Văn Phẩm (Thanh Văn Cư Sĩ)
  • Quên Lãng! (Nguyên Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Cho Cây Trúc
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (297)
  • Thoáng Hương Bay...
  • Trở Mùa Đà Lạt Tháng 5
  • Phong Sương
  • Ái Tình
  • Ước Những Gì
  • Lòng Đêm..
  • Ảo Ảnh
  • Có Lẽ Nào Anh Chết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
  • Fly 1tome
  • Luân Tâm
  • Phạm Đoàn Thiên Thư
©2025 - CungThuGian.com