Quên Lãng Bình Yên

Tác giả: VVKH

Mùa đông rét nên lá rơi nhiều quá
Sao không về em nhặt lá cùng tôi
Đốt thành tro và khói vội lên trời
Che bớt nắng cho xuân tươi hé nụ

Bước chân em bồi hồi nghe lá đổ
Dấu vết còn sao tôi ngỡ tàn phai
Dỉ vãng xưa lủ lượt kéo nhau về
Em bất chợt dấu bàn tay lạnh buốt

Phố đông người sao bổng dưng em khóc
Phải chốn xưa giờ gót ngọc quay về
Con đường còn nhưng người đã ra đi
Bỏ lại những lần đam mê hò hẹn

Em hảy đễ buồn trôi theo năm tháng
Rồi quay đi tìm quên lãng bình yên
Chôn nổi đau gởi một chút nổi niềm
Cho quá khứ vào bóng đêm bất tận

(Chợt buồn.Viết cho HP)(Gò Dầu Xuân 2014 giáp ngọ)
Chưa phân loại
Uncategorized