Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quạnh Hiu

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Loạn xạ chim trời táo tác bay
Rỉ rả mưa thu lắc rắc hoài
Phố phường nhộn nhịp giờ hiu quạnh
Xám xịt âm u suốt cả ngày


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sương Khói Mong Manh
  • Đêm Lạnh Bơ Vơ
  • 277. Bằng Cấp - Bằng Lòng
  • Thuận Theo Ý Trời
  • Thơ Tôi
  • Chúc Em Hạnh Phúc
  • 294. Thỏa Lòng Ước Mong
  • 164. Nắng Cháy Pattaya
  • 249. Đàn Ông
  • Buông Bỏ
Thơ tương tự
  • Quạnh Hiu (Thiên Ân)
  • Quạnh Hiu (Hoàng Giang Sơn)
  • Quạnh Hiu (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Quạnh Hiu Góc Trời (Thiên Ân)
  • Quạnh Hiu Nỗi Lòng (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Chốn Yên Bình
  • Màu Thời Gian
  • Giấc Trưa Hoang…
  • Cho Em Yêu Thương !
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (388)
  • Đề Thơ
  • Tiếng Cuốc Đêm
  • Tuyết
  • Lời Hẹn Xưa …
  • Một Mình, Đó Là Bí Mật Trưởng Thành
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thảo Phương
  • Đức Minh
  • Nguyễn Kim Hương
  • Kim Nhung
  • Dương Đoàn Trọng
  • HD
  • Nguyễn Ngọc Cảnh
  • Hoàng Lê Nguyên
  • Mây Trắng
  • CSL
©2025 - CungThuGian.com