Quạnh Hiu

Tác giả: Thiên Ân

QUẠNH HIU
Ai mang bụi đỏ đi rồi ?
Chuyến xe lăn bánh, cõi đời quạnh hiu
Ai còn ngủ thức trong chiều?
Mái tranh xao xác, quê nghèo nắng xô

Chuyện tình như trái ớt khô
Cay trăm thế kỉ ,ngây ngô nửa đời
Ai về chốn ấy tìm vui?
Dòng sông khô cạn bùi ngùi cỏ hoa

Sách đèn nặng nợ người ta
Buồn chi chiếc lá gần xa lìa cành
Ngõ chiều khói mỏng mong manh
Treo trên đầu gió ,nửa vành nón nghiêng

Lẳng lơ một sợi tóc hiền
Mang mang sầu nhớ ai tìm môi ai?
Ai mang dấu hỏi đan cài?
Gang tay đo bóng mây bay lạnh lùng

Đục trong tự hỏi riêng chung
Chuyến xe khuất bóng mịt mùng giấc mơ
Ngày 10/6/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized