Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quạnh Hiu

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyển

Ta nằm nghĩ lại thương ta
Vì đâu lận đận xa nhà lang thang
Đến đây đất khách ngỡ ngàng
Thuyền đi bến đợi nơi đâu bến chờ
Trời buồn gió lại thờ ơ
Mình ta đứng đợi bên bờ quạnh hiu./
*************************************
Đắc Lắc, ngày 14/01/2016.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ
  • Tiếng Chim Cu
  • Buông Lơi
  • Đắng Cay
  • Con Bướm Đa Tình
  • Tại Đâu?
  • Lạc Cõi
  • Tiếng Lòng
  • Đêm Thanh
  • Xa Nhau
Thơ tương tự
  • Quạnh Hiu (Thiên Ân)
  • Quạnh Hiu (Hoàng Giang Sơn)
  • Quạnh Hiu (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Quạnh Hiu Góc Trời (Thiên Ân)
  • Quạnh Hiu Nỗi Lòng (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Tôi
  • Hồn Quê
  • Chỗ Đứng!
  • Mai ...
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (157)
  • Mưa Nhớ!
  • Bâng Khuâng Lẻ Bóng.
  • Đời Ta Lên Hương
  • Vẫn Biết 2
  • Có Một Câu Hỏi Đôi Khi Khiến Tôi Thấy Mơ Hồ: Tôi Điên Hay Người Khác Điên?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
  • HOANGHAI
  • Thiên Khúc
  • Nguyễn Văn Thưởng
  • Thủy Sinh
  • Hoài Khanh
  • Hanvinh
  • Đắc Khang
  • Hương Quê Hương
©2026 - CungThuGian.com