Quạnh Hiu Nỗi Lòng

Tác giả: Thiên Ân

QUẠNH HIU NỖI LÒNG
Anh về đục đẽo nỗi niềm
Thơ thơ thẩn thẩn một triền ngẩn ngơ
Ao sâu cá lội dật dờ
Đánh đu thân phận bao giờ khôn nguôi ?

Anh còn nức nở sụt sùi
Trên cây chiếc lá ngậm ngùi than van
Hang cùng ngõ hẻm lang thang
Sợi dây cảm xúc võ vàng là sao ?

Anh ngồi ngậm bóng trăng sao
Lưng chừng hụt hẫng chiêm bao rụng đầy
Nửa chừng gió , nửa chừng mây ...
Em trôi biền biệt trắng tay lời thề

Anh đan giấc mộng sơn khê
Non cao , vực thẳm bốn bề sầu giăng
Dùng dằng , cái thuở , dùng dằng
Bánh xe tình ái vội lăn trong chiều

Âu sầu bám rễ quạnh hiu
Em vào mưa gió dập dìu đường thơ
Trái tim khao khát môi hờ
Trăm cơn mê muội xác xơ tâm hồn
Ngày 11/6/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized