Phút Cuối

Tác giả: Nguyễn Thái

Còi tàu đang hú giục vang trời
Chỉ còn dăm phút gần nhau thôi
Bồi hồi xao xuyến lòng thầm ước
Mong thời gian mãi mãi ngừng trôi

Mắt tìm ánh mắt, môi tìm môi
Tóc dài tóc ngắn quyện thành đôi
Tim áp kề tim, tim rối nhịp
Tay xiết vòng tay, chẳng muốn rời

Trong vòng tay ấm lòng vương vấn
Đôi mắt em tôi đượm nét buồn
Sợ người yêu khóc tôi dành dỗ
Đừng buồn! Anh sẽ nhớ em luôn

Giây phút biệt ly đã đến rồi
Tàu rời xa bến, nàng xa tôi
Em vẫy tay chào, mắt rướm lệ
Tôi nuốt niềm đau, môi mỉm cười

Lướt sóng con tàu vào biển khơi
Để lại sau lưng bến với người
Tàu xa lìa bến buồn không nhỉ?
Còn tôi tim vỡ hồn chơi vơi.

San Diego 04 April, 2013
Chưa phân loại
Uncategorized