Phố Nhỏ Vời Xa

Tác giả: Thiên Ân

PHỐ NHỎ VỜI XA
Phố nhỏ gieo sầu giọt lệ rơi
Người xa vời vợi ôm góc trời
Đau đáu con tim thời dĩ vãng
Đôi môi nhợt nhạt tiếng ru hời

Phố nhỏ vặn mình vạn cơn đau
Chiếc lá vàng phai tự kiếp nào?
Ngày em thay áo bên song cửa
Ta còn ngụp lặn với trăng sao

Phố nhỏ nghiêng chao chiếc bóng mơ
Vòng tay lạc mộng nhả vu vơ
Kỉ niệm ôm đồm mau tan biến
Cuộc đời gặt hái chuỗi hư vô

Phố nhỏ gót hài lần mò đi
Chuỗi cười gượng gạo dưới sân si
Nức nở dư âm hoài vô vọng
Tuổi đời gân guốc mộng sù sì

Phố nhỏ đôi chân gõ thời gian
Thềm đá rong rêu muôn úa tàn
Ai khổ vì ai nào có biết?
Ta run cuống cuồng kiếp đi hoang
Ngày 23/8/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized