Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phiêu Du

Tác giả: Tlan

phiêu du bến vắng chiều mưa
con đò không bến hắt hiu dặm trường
lê thê người khách lạc đường
sống đùa xào xạt lái đò chưa neo
giọt mưa tí tách cheo leo
mông thu dào dạt sương rơi nguyệt thuyền
tóc dài , gió bay lơi lã
hương mạ non xanh miết mài Quê Hương
chim ca hát cành líu lít
mãi miên mang mưa thu lá xa cành

Tuesday

June 6, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ tương tự
  • Phiêu Du (Hồng Dương)
  • Phiêu Du (Huỳnh Gia)
  • Phiêu Du (Triều Thiên)
  • Phiêu Du (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Phiêu Du Ca (Trần Đức Phổ)
  • Phiêu Du Qua Những Bến Bờ (Trần Minh Hiền)
  • Phiêu Du Vần Thơ (Lẻ Bóng)
Thơ bạn muốn xem
  • Sự Im Lặng
  • Về Nam Định
  • Nửa Trăng
  • Và Tôi Tan Vỡ
  • Sông Trăng
  • Ca Dao (41)
  • Nước Mắt
  • Ký Ức Học Trò
  • Gửi Người Ta
  • Cát - Biển - Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HOANGHAI
  • Thiên Khúc
  • Nguyễn Văn Thưởng
  • Thủy Sinh
  • Hoài Khanh
  • Hanvinh
  • Đắc Khang
  • Hương Quê Hương
  • HMT74
  • Phan Thanh Minh
©2025 - CungThuGian.com