Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phiêu Du

Tác giả: Triều Thiên

Lồng lộng trời xanh, một chút xuân
Gió thu nhè nhẹ cướp hồn anh
Tình trong phiêu lãng, thân trong gió
Cưỡi cá bằng mây đến ngàn xuân
Phiêu du khắp chốn chỉ mình anh
Với thú và chim mây biến thành
Chẳng biết thế gian còn bốn bể
Năm châu nhỏ bé dưới bàn chân.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sinh Ra Để Được Yêu
  • Con Đường Thập Giá
  • Cây Thầu Đâu
  • Hai Mươi Năm
  • Trái Tim Người Giáo Sĩ
  • Quê Hương
  • Chống Bệnh Truyền Nhiễm
  • Thư Gửi Mẹ
  • Chờ
  • Hoa Hướng Dương
Thơ tương tự
  • Phiêu Du (Tlan)
  • Phiêu Du (Hồng Dương)
  • Phiêu Du (Huỳnh Gia)
  • Phiêu Du (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Phiêu Du Ca (Trần Đức Phổ)
  • Phiêu Du Qua Những Bến Bờ (Trần Minh Hiền)
  • Phiêu Du Vần Thơ (Lẻ Bóng)
Thơ bạn muốn xem
  • Sao Chẳng Về Đây Bắt Bướm Vàng
  • A--- Tạnh Đi Mưa Ơi
  • Bài Thơ Không Tên Thứ Nhất
  • Làm Sao Để Anh Gặp Em 08042022
  • Cố Đô
  • Mộng Vãn Khứ.18
  • Sao Không Về Với Bé?
  • Không Thể Nào Quên
  • Tự Bạch...
  • Luận Chuyện Mai Sau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mộc Liên
  • Vi Thông
  • Nguyễn Quang Bằng
  • Lữ Dang - NHH
  • Tiểu Minh Ngọc
  • CHÂU PHA LI LA
  • Nhóm Tình Thơ Xuyên Lục Địa
  • Taicuc
  • Ty
  • Trần Công Khanh
©2025 - CungThuGian.com