Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phận Nghèo

Tác giả: Nguyễn Lâm

Đau đớn thay thân phận cảnh nghèo
Qua đời thể xác vẫn còng queo
Không tiền thuê mướn xe đưa xác
Phải bó sau yên tiến thẳng vèo.
TX Phước Long, 15/9/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Quê
  • Chó Nhà
  • Chúc Thầy Cô 20/11
  • Đi Tìm Em
  • Đón Chào Đội Bóng U23
  • Thôi Rồi!
  • Tương Tư
  • Mưa Tháng Bảy
  • Cầu Tình 2
  • Đến Trường
Thơ tương tự
  • Phận Nghèo (Hoàng Nghi)
  • Phận Nghèo (Dương Y Trúc)
  • Phận Nghèo (Nguyễn Quang Long)
  • Phận Nghèo (Lê Cảnh Tiến)
  • Phận Nghèo (Phạm Bá Diện ( Hồng Hà ))
  • Phận Nghèo (Nguyên Hữu)
  • Phận Nghèo (VÕ QUANG HÂN)
  • Phận Nghẹo (Nguyên Hữu)
  • Phận Nghèo (Diệu Nguyễn)
  • Phận Nghèo (Diệu Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Buồn
  • Thu Hà Nội
  • Em Đi Bỏ Mặc Đời Tôi
  • Có Một Ngày Như Thế!
  • Chạy Jặc
  • Lời Tình
  • Phường Nhơ (1)
  • Mùa Thiu Ơi Ở Lại
  • Số Phận
  • Hạnh Quy Tuổi 60...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • BL07
  • Linh Phương
  • Thảo Tóc Ngắn
  • H Hương
  • Việt Hưng
  • Hồng Sang
  • Cây Mít
  • Nomad.pen
  • Kiếp Nhân Gian
  • Xuân Nguyễn (Https://www.facebook.com/ntxuanpg)
©2025 - CungThuGian.com