Phận Đời

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Lòng chua xót dâng trào cảm xúc
Suốt cuộc đời tủi cực tấm thân
Gian nan khổ lụy bao lần
Bể dâu chồng chất để phần cho ai

Sống lây lất tương lai tăm tối
Kiếp không nhà tình tội gió sương
Tủi thân ở chốn bụi đường
Mong người thấu cảnh mà thương phận đời

Nằm co quắp ai ơi thấu hiểu???
Phận nghèo hèn bữa thiếu bữa no
Trưa nằm ghềnh đá co ro
Mẹ con tần tảo để lo thân mình

Đời khổ cực điêu linh vất vả
Chốn đô thành xa lạ cô đơn
Quạnh hiu đơn độc tủi hờn
Ngày qua tháng lại mang ơn chợ đời

Ôi! Nghiệt ngã chơi vơi nghịch cảnh
Nhìn mảnh đời mà chạnh nỗi đau
Mong sao thoát cảnh cơ cầu
Tương lai tươi sáng lụy sầu vơi mang!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 06 - 07 - 2017
Chưa phân loại
Uncategorized