Núi Thị Vải

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Cuối tuần chán cảnh thị phi...
Đi viếng Chùa Thượng, Liên Trì tìm vui...

Đường trần vạn nẻo ngậm ngùi!
Đường lên Thị Vải tuyệt vời làm sao!
Đất trời hòa quyện vào nhau
Ngỡ ngàng như đã lạc vào Bồng Lai
Khói sương mờ ảo đẹp thay
Lao xao tiếng gió... Mây bay yên lành
Núi rừng mát rượi màu xanh
Chim muôn ríu rít trên cành gọi nhau
Ngoằn ngoèo từ thấp đến cao
Ngàn bậc thang đá công lao bao người?
Hoa tranh khoe sắc dưới trời
Cổ thụ cao vút bao đời còn đây?
Dây leo lơ lửng trên cây
Bám vào sườn núi sum vầy cộng sinh
Cảnh vật thơ mộng hữu tình
Thiên nhiên hùng vĩ yên bình hoang sơ
Chiều tàn khói lạnh sương mờ
Trên cao nhìn xuống... Nên thơ Vũng Tàu
Cửa không tịch mịch thanh tao
Bước vào Chùa Thượng nao nao lòng trần
Boong boong thánh thoát chuông ngân
Cóc cóc thanh thản bâng khuâng lòng người
Vòng vèo khúc khuỷu đường đời
Đường vào Chùa Thượng chơi vơi cõi lòng

Chiều loang vạt nắng mênh mông
Đêm đông lạc chốn cửa không lạnh lùng.


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Chưa phân loại
Uncategorized