Anh Về Với Biển

Tác giả: Trần Đức Phổ

Anh sẽ về khi biển của ta
Không còn bóng dáng Formosa
Những thuyền ngư phủ buồm căng gió
Tiếng hát trẻ thơ rộn mọi nhà

Anh sẽ về khi nắng đổi màu
Quê nghèo hết những tháng ngày đau
Biển xanh sống lại nhiều tôm cá
Đời sống ngư dân được mạnh giàu.

Anh sẽ về nghe lại biển ru
Lời ca âu yếm thuở xa mù
Lời ca thương nhớ chiều hiu quạnh
Từ những tháng ngày xưa rất xưa !

Anh sẽ về với biển dấu yêu
Nằm trên bãi cát ngắm mây chiều
Mơ màng tiếng sóng trùng dương vỗ
Biển mặn mà lòng mãi mãi yêu!

July 3, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized