Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Tình

Tác giả: Nguyên Hữu

VÔ TÌNH

Vô tình hắn lại làm em khóc
Bất mãn anh nhìn xót lặng tim
Nỗi khổ bên lòng sao lại lặn
Niềm đau nét mặt bỗng nhiên trìm
Đơn sơ lẽ sống đành cam chịu
Mộc mạc tâm hồn chấp nhận im
Sỏi đá chai lì mai có hiểu
Vần thơ muốn gắt phải buông ghìm…

24.01.2014
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Vô Tình (Ngô Thiên Tú)
  • Vô Tình (Nguyễn Quang Long)
  • Vô Tình (Trang Saigon)
  • Vô Tình (Pttb1805)
  • Vô Tình (Thiết Dương)
  • Vô Tình (Trần Đức Lập)
  • Vô Tình (Lê Gia Hoài)
  • Vô Tình (Trần Chí Trung)
  • Vô Tình (Ngô Duy Huân)
  • Vô Tình (Trần Thị Thủy)
Thơ bạn muốn xem
  • Sáng Dòng
  • Cuộc Sống Người Cùi
  • Trôi Theo Dòng Nghiêt Ngã
  • Đường Đời
  • Lục Huyền Cầm
  • Lũ Hại Nước Hại Dân
  • Ân Tình Chết Lặng
  • Ơn Nghĩa Cô Thây
  • Hạnh Phúc Trong Mơ
  • Lỡ Nhịp Cung Đàn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thông Văn Chương
  • Trần Minh Bảo
  • Dung Thị Vân
  • Du Mục
  • Mộng Tuyết
  • Here & Now
  • Triều Sương
  • Ngã Du Tử
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
©2026 - CungThuGian.com