Nửa Chừng Xuân

Tác giả: Hồng Dương

Hương bát ngát một thời xuân lồng lộng
Sắc hoa đào lay động dạ hoa mơ
Bao ánh nắng mong chờ tình thi mộng
Điệu hò ngân bay bổng bến sông thơ

Ánh trăng sáng bên bờ nương ai đợi
Nhạc buông lời vời vợi giữa đêm khuya
Xuân đang hát bên bìa rừng sương tới
Gió chuyện trò mãi với đám mây kìa

Ai ngơ ngẩn bờ chia hai đôi ngã
Bến bờ xa hồn đã khuất sau đồi
Ta ngồi tiếc nhớ hồi xuân đi vắng
Giấc chửa thành... bạc trắng cả đầu môi...

ĐH,QT. 06.02.2017 ( Bát ngôn cải biên)
Chưa phân loại
Uncategorized