Nỗi Niềm Mùa Noel

Tác giả: Hồng Dương

A - nh lặng bước trên con đường nhạt nắng
B- uổi chiều rơi thầm lặng xuống dòng sông
C- on thuyền trôi thơ thẩn nhẹ như bông
D- ấu chân giẫm vào dòng xưa thăm thẳm

Đ- êm vĩ khúc vọng âm ba xa lắm
E-m nơi nào sương đẫm mái tóc anh
G-iọt tâm hồn rơi xuống vỡ tan tành
H-ơi thở ấm mỏng manh trong đêm lạnh

I- n cánh nhớ lên cành đông mảnh khảnh
K-húc nhạc lòng canh cánh gọi giáng sinh
L- ắng trong sâu câu kinh kệ chân tình
M-iên man vọng giữa thinh không trời đất

N-ghe tiếng hát của hồn thơ chân thật
Ô-m vào lòng say ngất vị yêu đương
P-hảng phất mùi hương tóc giữa giáo đường
Q- uyện hơi trắng cánh sương bay em thở

R-ồi bất chợt sương chìm vào đêm vỡ
S- ao lòng anh thấy nhớ quá em ơi !
T- ay anh nâng chén đắng giữa chơi vơi
U-ống cạn hết men đời vừa mới rót

V- ai đêm nặng trong màn sương lãnh lót
X-a bao mùa đau xót hãy còn đau
Y-êu là cho dù ôm cả nỗi sầu
"Z"- du hồn mộng theo màu thương nỗi nhớ...

Ngày 10 .12 .2016
Chưa phân loại
Uncategorized