Nỗi Niềm Mùa Dịch

Tác giả: Hoanghoon

NỖI NIỀM MÙA DỊCH

Mấy tháng rồi yên lặng
Họ hàng và bạn thân
Có thứ gì trống vắng
Sâu thẳm trong tâm hồn

Con thiết tha van lơn
Đấng toàn năng hằng hữu
Xin Ngài đưa tay cứu
Dịch lan khắp địa cầu

Nơi ánh mắt u sầu
Mẹ hiền buồn lo lắng
Nhìn hoàng hôn chạng vạng
Vùng sáng tối giao nhau

Khoảng thời gian tối mầu
Cuối chân trời le lói
Chút ánh sáng vừa rọi
Mở cửa dõi đường đi

Em đang tuổi xuân thì
Hồn nhiên tràn sức sống
Biển đời mênh mang rộng
Chuẩn bị tiến ra khơi

Ôi! khuân mặt rạng ngời
Tương lai trước ngưỡng cửa
Nỗi niềm chia hai nửa
Hy vọng và hoang mang

Một ngày không vội vàng
Vui sướng hay buồn khổ
Tâm tình ngay bày tỏ
Sống trọn vẹn trước sau.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized